THƠ: MỪNG KÍNH ANH LINH TÂN Á THÁNH P. X TRƯƠNG BỬU DIỆP ( 1946-2026 )

Bậc thánh hiển linh đời lữ thứ
Trần gian cõi tạm nơi dừng chân
Treo gương hy sinh vì Thiên Chúa
Tỏa sáng khiêm nhường vì thương người
Soi sáng trần gian đời tăm tối
Nhân đức lưu danh tồn muôn thuở
Anh linh chói lọi sáng muôn nơi
Chứng nhân tình Chúa đời đời biết./.

Một ngôi nhà ngói nhỏ đơn sơ
Đời tạm trần gian chốn đợi chờ
Mồ côi mẹ năm lên bảy tuổi
Cha tục huyền, kế mẫu nuôi con
Gia cảnh cút côi, chỉ một mình
Trung trinh vì Chúa đời giáo sĩ
Bước theo, tạm gác nơi mái ấm
Trung tín sắt son đời dâng hiến

Ngôi nhà xưa ngói đỏ còn đó
Hơn một trăm hai mươi lăm năm
Còn đó một cuộc đời linh mục
Bốn mươi sáu xuân xanh phơi phới
Cuộc đời trọn nghĩa vì Đức Tin
Một đời vẹn nhĩa vì Thiên Chúa
Chết anh linh hiển trị tại miền
Lòng mến Chúa sắt son chung thủy./.

Tại Làng Cồn Phước – Chợ Mới
An Giang là Tỉnh, Giáo Phận Long Xuyên
Có nhà Công Giáo toàn tòng
Song Thân cha Diệp ở trên đất này
Nhờ ơn thờ phụng Chúa Trời
Sắt son, son sắt mỗi ngày tụng ca
Chúa thương nhỏ hạt sương sa
Ban cho “mầm thánh” thật là anh linh
Sinh ra cậu ấm nết na
Học hành chăm chỉ thật là hồng ân
Đẹp thay hai chữ chuyên cần
Tuổi ấu thơ muôn phần đằm thắm
Năm lên bảy phải lìa mẫu thân
Tang mẹ, côi cút đơn thân
Thân phụ tìm kế tục huyền nuôi con
Sau khi thân phụ tim kế mẫu
Sinh cho chàng ba người em sau
Tuổi cắp sách chàng đến Cù Lao
Học hành kinh sách, trau dồi đức nhân
Cù Lao Giêng học hành chủng viện
Hấp thụ tinh thần Phan Sinh
Noi theo thánh phụ Phan Sinh
Thương người – mến Chúa chân tình nết na
Sau đó, thầy được chuyển qua
Nam – vang tu đức thật là chỉnh chu
Chờ ngày truyền chức mục nhân
Bí Tích Truyền Chức Thứ Năm

Thầy được lãnh nhận năm nhị thập thất
Tân linh mục được hồi gia
Cha về dâng Lễ tại nhà song thân
Lễ tạ ơn vừa mừng, vừa tủi
Thân phụ hiện diện, mẫu thân không còn
Hai mươi năm tròn, dùi mài kinh sử
Lễ tạ ơn là Thánh Lễ Mở tay
Thân sinh, kế mẫu cùng rày bốn em
Sau đó, cha lên đường thi hành sứ vụ
Làm giáo sư chủng viện Cù Lao
Cùng kiêm nhiệm mười gíáo đường họ lẻ
Cha hy sinh sống cùng giáo – lương
Bà con lương giáo yêu thương
Một mình truyền giáo nơi vùng nước sông
Khi được sai đến vùng nước Năm Căn
Cà Mau – Tắc Sậy – Bạc Liêu tinh thành
Cần Thơ Giáo Phận rành rành
Cha được sai đến Tỉnh là Bạc Liêu
Miền Tây sông nước phì nhiêu
Có Tòa Thiên Chúa cỏ lau, bùn lầy
Địa danh Tắc Sậy mai rày
Giờ đây là cảnh sum vầy giáo – lương
Tiếng lành linh hiển bốn phương
Vang đến Tòa Thánh nhờ lời điều tra
Đức cha giáo phận đệ trình
Hồ sơ kính gởi, phong thơ nhậm lời
Đến này hai, tháng bảy tới

Niên lịch Công Nguyên hai không hai sáu
Lời tuyên Chân Phước cho cha
Hiển nhiên như thể ngai Tòa Phê-rô
Tám mươi năm, một sứ đồ
Làm rạng rỡ Miền Tây sông nước Việt Nam
Đức cha nguyên giáo phận Ste-pha-nô
Người có công sắp lập hồ sơ
Cùng linh mục Phê-rô Truyền
Cùng muôn lời cầu nguyện khắp nơi
Cha TRƯƠNG BỬU DIỆP là Á thánh
Một bước đầu tiên là “THÁNH”
Bà con lương – giáo khắp nơi mong chờ
Sau thời gian anh linh hiển nhiên./.

– Xin cho nền hòa bình thịnh trị khắp nơi nhờ lời Chân Phước P. X TRƯƠNG BỬU DIỆP
chuyển cầu.
– Vì : ” VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN CÁC TẦNG TRỜI. BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI
CHÚA THƯƠNG”.
– Xin cầu nguyện cho các linh hồn linh mục:

– BÊ-NA- ĐÔ ĐINH CHÂU THÂN 51 Tuổi GP Cần Thơ. 17 năm lm.
– ĐA-MINH NGUYỄN VĂN PHI, 68 T, GP Xuân Lộc. 21 năm lm.
– TÔ-MA AQUINO NGUYỄN XUÂN THỦY, 65 T, TGP Hà Nội. 39 năm lm.
– HILARIO NGUYỄN GIA TƯỚC, C,s,C, R. 89 T, 67 năm lm.
– CLEMENTE NGUYỄN TẤN LỢI, GP Cần Thơ, Chính xứ Cà Mau, Hạt trưởng Cà Mau, đương
nhiệm.( Người được giao trách nhiệm tổng quản ẩm thực cho lễ tuyên Chân Phước cha
Diệp. Trưởng ban ẩm thực cho lễ tuyên thánh cha Diệp)
– PHANXICO XAVIER NGÔ PHỤC Mỹ Hòa – Cát Lái – Q 2, TGP Sài Gòn. (qua đời ngày
15/12/2025, trước Lễ Giáng Sinh 10 ngày)
– Tu sĩ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, mới qua đời.

28/01/2026
P. A TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

Chia sẻ Bài này:

Related posts